"Mẹ tôi nấu món mà anh trai và vợ chê bai, bà bộc lộ sự thật phũ phàng mà lâu nay phải giấu kín."
Hàng năm, vợ chồng anh trai đều về quê ăn Tết từ ngày 23, và năm nay cũng vậy. Gia đình tôi rất vui khi anh chị và các cháu về, với những mâm cơm ngon như giò, gà, nem... Tuy nhiên, tối qua, khi ăn cơm, chị dâu không động đũa món nào, anh trai chê món mẹ nấu, và các cháu thì đòi món lạ. Mẹ tôi cố gắng dỗ dành nhưng anh trai bỗng quát lên, chê món ăn khiến cả nhà sững sờ. Mẹ thở dài nhắc đến việc năm nào anh chị cũng khoe thưởng Tết lớn nhưng từ khi lấy vợ, không biếu bố mẹ được đồng nào.
Mỗi Tết, tôi thường biếu bố mẹ thuốc bổ trị giá vài chục triệu đồng, nhưng họ không dùng vì không hợp. Để có mâm cơm thịnh soạn, bố mẹ đã vất vả suốt cả năm, nhưng khi ngồi ăn, anh chị tôi luôn cau có. Mẹ tôi nói rằng anh chị sống vô tâm, coi bố mẹ như người giúp việc. Anh trai tôi tức giận, rút tiền trong ví ra và bảo rằng đó là tiền ăn của gia đình, rồi yêu cầu vợ con chuẩn bị về nhà ngoại ăn Tết. Sáng nay, họ đã rời đi mà không nghe lời bố mẹ níu kéo. Bố tôi liên tục trách mẹ về việc con cái không về quê nữa. Tôi tự hỏi sự thẳng thắn của mẹ có quá đáng không mà khiến cả nhà quay lưng lại như vậy.
Source: https://afamily.vn/me-toi-lam-mon-gi-vo-chong-anh-trai-cung-che-do-buc-minh-ba-noi-ra-su-that-phu-phang-ma-bao-lau-nay-dang-phai-chiu-dung-20220126073700773.chn